Kết quả tìm kiếm cho "dịp Lễ Sene Dolta"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 107
Hơn 10 năm qua, hội đua bò chùa Rô, xã An Cư trở thành sự kiện truyền thống, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh. Dù chỉ dừng lại ở mức độ sân chơi của chùa, nhưng sự kiện này đã phản ánh được nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta hằng năm.
Ngày 31/8, UBND xã An Cư (tỉnh An Giang) phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức Hội đua bò truyền thống chùa Rô lần thứ 11 năm 2025 mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer.
Mỗi năm, khi mùa màng vừa gặt xong, trăng tháng 10 âm lịch soi vằng vặc xuống dòng Cái Lớn cũng là lúc đồng bào Khmer ở An Giang bước vào mùa lễ hội truyền thống. Từ lễ hội Ok Om Bok đến đua bò Bảy Núi, tất cả đều góp phần dệt nên bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc, thấm đẫm tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Trải qua bao đổi thay, đồng bào Khmer không chỉ giữ gìn bản sắc truyền thống mà còn chủ động hội nhập, đóng góp vào sự phát triển địa phương. Trong loạt bài 5 kỳ này, chúng tôi tìm về phum, sóc, chùa chiền, gặp gỡ các vị sư và đồng bào Khmer để lắng nghe những câu chuyện dung dị mà bền bỉ về một nền văn hóa đang tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa giữa dòng chảy hiện đại.
Nhiều loại bánh truyền thống của đồng bào Khmer An Giang, được làm thủ công tinh xảo, bắt mắt tạo nên nét văn hóa ẩm thực độc đáo, được du khách gần xa biết đến.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, người dân xã An Cư có nhiều kỳ vọng về quá trình đổi mới của quê hương. Về An Cư những ngày này sẽ thấy không khí phấn khởi trên những tuyến đường trải nhựa phẳng phiu, những cánh đồng chuẩn bị thu hoạch.
Phương châm “Láng giềng tốt đẹp - Hữu nghị truyền thống - Hợp tác toàn diện - Bền vững lâu dài” của Nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia được cụ thể hóa đến cấp huyện, xã giáp biên. Điển hình là tình cảm keo sơn giữa TP. Châu Đốc và huyện Bourei Cholsar (tỉnh Takeo).
Giữa tiếng hò reo náo nhiệt trên sân đua bò ở vùng Bảy Núi, người thua cuộc dường như ít được chú ý. Họ không đứng trên bục vinh quang, cũng chẳng nhận giải thưởng, nhưng chính họ là người “giữ lửa” cho lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tại An Giang. Với họ, mỗi mùa đua là hành trình tiếp nối đam mê, gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương.
Tri Tôn là điểm đến ấn tượng trong hành trình tham quan của du khách khi đến An Giang, nhờ phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những “địa chỉ đỏ” nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, con người thân thiện, nét văn hóa đồng bào dân tộc Khmer độc đáo… Phát huy tiềm năng, thế mạnh, huyện Tri Tôn đã có những định hướng phát triển du lịch (DL) rất cụ thể.
Chiều 6/1, UBMTTQVN huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2024, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng đến dự và chỉ đạo hội nghị.
“Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), chức sắc, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer luôn đồng hành cùng công an, vận động phật tử, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tuân thủ pháp luật, giữ gìn an ninh tại phum, sóc, bài trừ tệ nạn xã hội. Những đóng góp này không chỉ góp phần giữ vững sự bình yên của tỉnh, mà còn làm đẹp thêm hình ảnh về cộng đồng đoàn kết, yêu nước, tiến bộ” - đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, nhận định.
Những năm qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, thể hiện qua kết quả thi đấu ở các hội thi hàng năm. Qua đó, các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian được khôi phục và phát triển. Đồng bào DTTS tham gia tập luyện TDTT ngày càng tăng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc.